Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 90

Dâng Mẹ Đóa Hoa Lòng




Con yêu thích thơ văn từ lúc nhỏ
Đọc say mê, nắn nót từng dòng thơ
Dệt ước mơ bay bổng...tuổi dại khờ
Có bài thơ con đọc hoài chẳng hết...

Một bài thơ tuyệt ý... không đoạn kết
Là lòng Mẹ sâu rộng quá tuyệt vời!
Tình Mẹ yêu - thơ đẹp nhất trên đời
Thơ bất hủ, trữ tình...không giới hạn!

Mẹ thương con luôn sẻ chia, làm bạn
Dù mọi người có xa lánh, hiểu lầm,
Mẹ giúp con đứng vững nhờ tình thâm,
Mẹ tin, hiểu vì con là con Mẹ!

Mẹ hy sinh cả cuộc đời xuân trẻ
Để con vui, no ấm...Me xả thân;
Màu thời gian trên tóc Mẹ tăng dần,
Quanh mắt Mẹ nét nhọc nhằn in đậm.

Nhìn Mẹ cười...tim con như đập chậm!
Con làm sao cho Mẹ cười thật tươi,
Giữ niềm vui trên môi Mẹ trọn đời?
Xin báo đáp với lòng kính yêu Mẹ!

Con làm gì để đền bù sức khỏe
Đã hao mòn vì năm tháng nuôi con?
Bằng nguyện cầu cùng tình cảm sắt son
Kính dâng Mẹ đóa hoa lòng hiếu kính!

Con cúi đầu nguyện xin Cha thành tín
Ban an bình, sức mới trên Mẹ yêu.
Xin dạy con luôn kề cận sớm chiều,
Con nguyện làm tay chân và mắt Mẹ...

May 8, 2011
Phương Thảo