Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 97

Sống...?




Sinh ra cùng phận làm người,
Xương, thịt, huyết đỏ có gì khác nhau?
Sao bạn ghét kẻ hơn mình?
Sao bạn thích kẻ bằng mình hoặc thua?
Nếu bạn tài giỏi, hoặc giàu?
Ðừng chê kẻ thấp, đừng khinh thường người.
Bởi bạn cũng như mọi người,
Sinh ra tay trắng, trở về tay không.
Dẫu cho bạn có thành công,
Nghèo, giàu, khôn, dại, cùng về bụi tro.
Giàu, nghèo, sự sống Chúa cho,
Hãy nên tôn trọng mọi người như nhau.
Nếu Chúa cất bạn hôm nay?
Mọi của để lại cho người khác thôi.
Linh hồn đáng qúi, bạn ơi.
Hãy chọn đường nào mình sẽ đi đây?
Khi chân bạn bước vào đời,
Chúa đã biết trước những gì xảy ra.
Chúa rất tôn trọng từng người,
Ðể bạn tự quyết những gì bạn ưa.
Việc làm, hậu quả song đôi,
Ðường riêng bạn chọn, Chúa đành đứng xa.
Nếu bạn nhờ Chúa GiêSu,
Chúa sẽ dẫn dắt mọi đường bạn đi.
Nếu khi bạn phải xa đời?
Bắt đầu sự sống đời đời, bạn ơi.
Thiên đường, địa ngục đời đời,
Không tin hoặc có, vẫn chờ đợi ta.
Bạn nên quyết định hôm nay?
Ðừng để quá trể, không còn ngày mai.
Những gì bạn có trong tay,
Hãy biết Chúa Trời, tỏ lòng tạ ơn.
Những ngày được sống trên đời,
Yêu thương, tôn trọng những người chung quanh.
Một ngày sẽ đến chừa ai?
Giã từ đời tạm về nơi vĩnh hằng.

2013-06-12
Theresa