Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 41

Luyến Tiếc Tuổi thơ




Tôi lớn lên tại miền trung đất việt
Xa quê rồi tôi tha thiết nhớ quê
Nhớ Tam kỳ , nhớ Chợ Được, Cẩm Khê
Nhớ vĩnh điện , Phố Hội An, Đà nẳng.

Bạn bè mến, lâu rồi tôi xa vắng
Người xa quê nghe cay đắng trong hồn
Bạn thân tôi ở Đà nẳng, Chợ Cồn
Nay họ đã theo chồng về đâu nhỉ.

Kỳ niệm trẻ thơ sống hoài trong trí
Tôi ước gì được níu cánh thời gian
Đễ mình như chim được trở về đàn
Vui thỏa với những tâm hồn trong trắng

Nơi quê người những đêm khuya vắng lặng
Tôi nguyện cầu bên chân chúa yêu thương
Chúa biết rằng tôi nhung nhớ quê hương
Ngài phán nhẹ'' Ta ở bên con mãi ''

Đến với Chúa bằng linh hồn thơ dại
Chưa bợn nhơ, chưa dính dán trần đời
Chúa ẳm bồng, và chăm sóc, nâng nui
Như chim non được che trong cánh mẹ.

Thái Trịnh.