Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 685

Xưa Mù Lòa, Nay Được Sáng




"Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi sa xuống hầm, Và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng." - Gióp 33:28
"Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa." - Thi-thiên 19:8

Xưa kia tôi bị mù lòa,
Đi trong bóng tối, nhạt nhòa xa xăm,
Đi không định hướng... lạc lầm,
Buồn đau, sầu khổ âm thầm lẻ loi,
Khi giàu bè bạn đến coi,
Lúc nghèo, có tiếng săm soi phàn nàn,
Thật đời trầm bỗng gian nan,
Mỗi ngày bận rộn lại càng lo âu,
Bao điều chồng chất lên đầu,
Tâm hồn ôi thật buồn rầu rối ren...

Nhưng nay tôi phải ngợi khen,
Vì tôi được sáng, được bên cạnh Ngài,
Mắt tôi thấy những điều sai,
Thánh Linh cáo trách, đổi thay trong lòng,
Lời Ngài tôi vững cậy trông,
Huyết Ngài rửa sạch, trắng trong tâm hồn,
Nay tôi vui thỏa hát tôn,
Tạ ơn Chúa đã bảo tồn đời tôi!
Ngợi khen Danh Chúa Ba Ngôi,
Ngài luôn gìn giữ, bên tôi không rời!

Tiểu Minh Ngọc
(Suối Thiêng 37, mùa Thu 9/2013)