Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 44

Anh Hùng Đức Tin




Đức Chúa Trời thử đức
tin của Áp Ra Ham,
Truyền dâng Y Sác làm của lễ thiêu. ''Sáng thế ký 22 ''

Áp- Ra- Ham tuổi đã già rồi
Mà ông chỉ có một trai thôi
Tên con trai ấy là Y-Sác
Lòng ông thương mến biết bao nhiêu.

Nhưng Chúa bảo ông đem Y-Sác
Lên núi kia làm của lễ thiêu
Thương con nhưng yêu Chúa hơn nhiều
Áp-Ra-Ham không hề tránh trớ

Ông dậy sớm cùng hai đầy tớ
Và dẩn theo Y-Sác bên mình
Chặt củi, giây, cho cuộc hành trình
Rồi tiến thẳng theo đường lên núi.

Bổng ông bảo gia nhân dừng lại
VớI con lừa ở đó chờ ông..
Dẩn con mình tiến thẳng lên non
Đễ làm của lễ thiêu cho Chúa.

Giờ Y-Sác nhìn quanh ngơ ngác
'' Nầy cha ơi ! củi đây, lửa đây,
Mà chiên con đâu có nơi nầy ?''
Áp-Ra-Ham trả lờI Y-Sác ;

''Nầy con ơi ! Dức Chúa Trời sễ sắm
Một chiên con làm của lễ thiêu''
Áp-Ra-Ham lập bàn thờ Chúa,
Chất củi rồi trói đứa con yêu.

Đễ con mình nằm trên đống củi,
Rồi giơ tay cầm lấy con dao,
Có tiếng kêu Thiên Sứ trên cao
Gọi tên ông thật là gấp rúc.

''Áp-Ra-Ham, Áp-Ra-Ham
Đừng tra tay vào mình con trẻ,
Đừng làm gì hại đến con ngươi,
Vì bây giờ thì ta đã biết...
Lòng ngươi kính sợ Đức Chúa Trời
Chẳng tiếc vớI Ngài con một ngươi ''

Áp-Ra-Ham thấy con chiên đực
Dang bị mắc sừng trong bụi cây
Ông liền bắt con chiên đực đó
Làm của Lễ thiêu thế cho con.

BởI Đức tin và lòng yêu Chúa,
Nên Áp-Ra-Ham được hiển vinh,
Nhận được điều Chúa hứa cho mình,
Cả giòng dõi tràn đầy phước hạnh.

Thái Trịnh

Đức Chúa Trời cho giòng dõi Áp-Ra-Ham đông như
Sao trên trời, như các bờ biển '' Sáng thế Ký 22-17 ''