Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 6
Thầy Đã Sống
Trời vừa sáng tinh sương
Chị em đà thức dậy
Và cùng nhau lên đường
Để thăm mộ thầy thương
Ma-ri đem mọt dược
Tôi lư hội quế bì
Đường xa cùng sánh bước
Cây cỏ mờ trong sương
Chúng tôi còn bâng khuâng
Ai sẽ lăn cửa mộ
Để chị em bước vào
Thăm xác thầy mến thân
Ô kìa lạ lùng chưa!
Ai đà lăn cửa mộ
Nhẹ chân tôi tiến bước
Vào trong hang đá sâu
Nhưng mộ đá lạnh tanh
Xác thầy không còn nữa
Chỉ còn manh vải liệm
Xấp trên vầng đá xanh
Ra đi lòng buồn tênh
Thương cho thầy vắng số
Chết nằm trong phần mộ
Mà chưa được yên thân.
Nhớ những ngày đã qua
Thầy viếng thăm phố chợ
Thương người thầy giúp đỡ
Đời buồn được âu ca
Có anh què bao năm
Đà vác dường đứng dậy
Người mù từ tấm bé
Thoát ly đời tối tăm
Nhưng giờ đâu còn chi
Thầy ra đi biền biệt
Tôi còn gì ngóng đợi
Trong cuộc đời ai bi
Đang khi lòng hoan man
Mắt tuôn dòng lệ mặn
Chợt nghe người khẽ gọi
Giọng ân cần thương thân.
Tôi quay đầu nhìn lên
Lòng vô cùng kinh ngạc
Trong bình minh tươi sáng
Thầy huy hoàng phục sinh.
Bao u buồn chợt tan
Bừng lên niềm hy vọng
Thầy tôi giờ đã sống
Lòng tôi tràn hân hoan
MS P.H. Nhiên