Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 2

BƯỚC VỚI CHÚA




Bằng đức tin ta bước đi trong đêm tối
Đi giữa trưa nồng, trời nắng bỏng chói chang
Dù đường dài nhỏ hẹp, không rộng thênh thang
Sát cánh Chúa, ta vững tiến lên phía trước.

Xuống lũng sâu, qua non cao cùng vượt
Chấp nẻo đàng đầy cạm bẫy chông gai
Gánh tội trần trút nhẹ khỏi đôi vai
Chúa dìu dắt, ta cùng Ngài xốc tới.

Đời thuộc linh mỗi ngày thêm phấn khởi
Chạm nguy nan thử thách chẳng nao lòng
Bao nghịch thù coi nhẹ cũng bằng không
Ta có Chúa, đâu sợ gì ác quỉ.

Rồi sáng hồng, mặt trời lên hùng vĩ
Quét màn đêm bằng năng lực thần kỳ
bản nhạc đời tắt ngấm điệu lâm ly
Cùng muôn vật ta ngợi ca cứu Chúa.

Bước với chúa, ôi đời ta rạng rỡ
Thắm sương mai ân sủng buổi bình minh
Dâng cao bài cảm tạ, hỡi hồn linh!
Dứt trần lụy, ôm tình yêu Thượng Đế.

LINH CƯƠNG (9-1996)