Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 52
Không Hiểu Tại Sao ?
Hỡi con ! hãy dâng lòng con cho Cha,
và mắt con khá ưng đẹp đường lối của ta.
Châm-ngôn 23: 26
Có những lúc đời như trống không
Đi đâu ta cũng chán vô cùng
Nổi buồn man-mác không tên ấy
Cũng khiến băn-khoăn cả cỏi lòng.
Không hiểu vì sao , tôi hỏi tôi ?
Vì sao buồn vơ vẩn xa xôi
Trong khi bè bạn đang chờ đón
Mà ta vẫn thấy nỗi đơn côi !
Không biết tại sao ? ta hỏi ta
Mẹ cha, anh chị vui cả nhà
Mà ta cảm thấy hồn đơn chiếc ?
Chắc tại lòng ta đễ Chúa xa ! !
Thái Trịnh