Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 55

Bước Vững Vàng




Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày
Rô-Ma 13-13

Chúa cho con bước vững vàng
Con không nhìn dọc nhìn ngang hướng nào
Cũng không nhìn lại đàng sau..
Đễ cho dỉ vảng buồn đau vướng mình.

Cũng không nhìn quẩn nhìn quanh
Đễ cho trăng gió gợi tình đắm say
Bước đi như giữa ban ngày
Như người làm ruông cầm cày thẳng băng.

Bước đi không sợ nhọc nhằn
Bước đi có Chúa băn khoăn nỗi gì
Tình Ngài tim đã khắc ghi
Đường trần dầu có gian nguy đâu sờn.

Bên Ngài con chẳng chiếc đơn
Càng đi càng thấy phước ơn cao dày
Theo Ngài mạnh mẽ hăng say
Bước đi như giữa ban ngày hẳn hoi.

Thái Trịnh