Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 159

Trĩu Vàng




Nắng lung linh dát vàng muôn vạn nẻo
Rực rỡ hoa khoe sắc thắm kiêu sa,
Ong bướm say hương ngây ngất la đà,
Vầng mây trắng dạo chơi trời xanh thẳm.

Núi ưỡn mình ôm hàng thông cao rậm
Suối dịu dàng róc rách hát ngân vang,
Chim líu lo hòa âm phối nhịp nhàng,
Cánh đồng chín đượm vàng trong nắng hạ.

Cảm tạ Chúa, Đấng quyền năng cao cả
Đã vẽ nên bức mỹ họa tuyệt vời,
Say mộng cảnh chợt xao xuyến lên khơi,
Lòng văng vẳng tiếng Cha trìu mến gọi.

Lúa quằn nặng khi gió vờn bật trổi
Đồng truyền giáo trải dài tận chân mây,
Khoác áo vàng chờ thợ gặt hăng say,
Mùa thu hoạch đến rồi – giờ đã điểm!

Đáp tiếng Chúa chẳng ngại gì nguy hiểm,
Thập tự binh vui nối bước hân hoan
Xuống cánh đồng đang mùa trúng bạt ngàn,
Nắng chói chang ánh mượt mà như lụa...

Những giọt lệ hòa mồ hôi giàn giụa
Đẫm bờ vai, sờn manh áo tinh binh,
Vẫn thái an dù giông tố quanh mình,
Cậy ơn Chúa cùng linh năng huyền diệu.

Gánh lúa về đầy ắp xe nặng trĩu,
Tay trong tay, lòng rộn rã nở hoa,
Ngước mắt lên hớn hở kính dâng Cha,
Mọi thành tựu, hiển vinh duy thuộc Chúa!

Ma-thi-ơ 9:37–38
Thi Thiên 126:5-6