Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 160

Huyền Nhiệm Từ Cứu Ân




Tiếng ríu rít chim ca làm bừng tỉnh
Cỏ xanh rờn thức giấc múa hân hoan,
Vạn mầm non cười mỉm dưới nắng vàng
Cùng đàn én đón chào mùa xuân tới.

Những cây khô đã từ lâu rũ rượi
Khoác áo sầu lịm chết suốt mùa đông,
Nay vươn mình cho thoả dạ đợi trông,
Tràn nhựa sống tạo nên chồi lộc biếc.

Đã qua rồi những ngày đông khắc nghiệt,
Bầu trời thanh mang xuân sắc an lành
Như chính con được quyền phép tái sanh
Bởi ân điển diệu kỳ bôi xoá tội...

Linh năng Chúa cùng huyết thiêng nhuần gội
Biến cuộc đời vốn tuyệt vọng đắng cay
Nên tươi mới, sung mãn hướng tương lai
Luôn an thái trong Ngài- Nguồn Nước Sống!

Cảm tạ Chúa ban hồng ân, hy vọng
Giải cứu con khỏi xiềng xích tâm linh,
Được phấn hưng bằng sức sống phục sinh,
Nguyện Chúa ngự ngôi lòng làm Vua Thánh!

Nhận biết Chúa chính là nguồn phước hạnh
Hưởng cứu ân – điều quý nhất đời đời!
Mãi lội bơi trong tình Chúa tuyệt vời
Có Cứu Chúa: Có Thiên đàng... tất cả...

I Phi-e-rơ 1:3, II Côr 5:17