Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 167

Mục Đích Của Đời Con




"Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ." Philíp 3 :14

Cha đã biết: Nhiều lần con tự hỏi,
Tại sao con có mặt ở đời nầy,
Con sẽ ra sao những ngày sắp tới?
Một số phần Cha đã nắm trong tay.1

Từ niên thiếu con có nhiều tham vọng,
Sẽ là người thành đạt, sống yên vui.
Nhưng con đã trưởng thành trong khói lửa,
Chiến tranh tương tàn, đất nước ngăn đôi.

Sáu tháng tuổi đã lâm vòng tù tội,
Cha ra người thiên cổ thật không ngờ,
Kể từ đó mẹ nhọc nhằn tần tảo,
Quên bản thân mình nuôi nấng con thơ.

Lời Cha phán chỉ " Hãy tin! Đừng sợ!"
Giới hạn đời mình có ích gì đâu.
Khi Cha muốn. Cha đâu cần tiểu sử".2
Mỗi một con ngưòi Chúa gọi khác nhau.

Con gặp Chúa giữa cuộc đời giông bão,
Cha dang tay đón nhận kẻ cơ hàn,
Chúa can thiệp để đời không mục đích,
Kể từ bây giờ được gọi: Chứng Nhân.

Vâng! Thưa Cha! Con nghe lời Cha dạy,
Cả tấm lòng bất xứng đã ăn năn,
Xin cho con làm chiếc bình nhỏ bé,3
Cha có toàn quyền của một chủ nhân.

Ba mươi ba năm nhớ về kỷ niệm,
Buổi ban đầu. Ôi! Thắm thiết tình Cha,
Cứ như vậy con mỗi ngày mỗi lớn,
Trong tình yêu Thiên Chúa rất bao la.

Giờ con hiểu được làm con Vua Thánh,
Thì Cha ơi! Phước hạnh nhất trên đời.
Trái tim vỡ tan, những dòng lệ đắng,4
Trong ơn Cha ban: Rạng rỡ nụ cười.

Tạ ơn Cha! Con hiểu rồi: Mục đích,
Cuộc đời con Chúa dùng để rao truyền,
Ơn cứu rỗi cho những người con gặp,
Sớm Tin Nhận Ngài, hưởng phước Thượng Thiên.

Nguyễn Hoàng Yến

1. Thi Thiên 31:15a
2. Các Quan Xét 6:15
3. Giêrêmi 18:6
4. Thi Thiên 30:5b