Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 173

Tiếng Chúa Gọi




Tặng cho phái đoàn US Navy đi truyền giáo tại Nicaragua - 3/10/13

Phone reng vào lúc nửa khuya,
Con nói từ giả lên đường con đi.
Mission xứ lạ quê người,
Giao con cho Chúa mẹ nài xin Cha.

Đời con là chiếc bình không,
Xin Cha tuôn đổ hồng ân của Ngài.
Đồng hành với Chúa mổi ngày,
Sống đời thánh khiết, nhớ lời Cha khuyên.

Thế gian có lắm đảo điên,
Xin con được mãi là chiên của Ngài.
Thỏa vui trong bóng cánh hoài,
Mổi ngày áp dụng những lời Chúa ban.

Đời con chẳng chút hoang mang,
Đặt Cha từ ái ưu tiên hàng đầu.
Rồi Cha xuống phước nhiệm mầu,
Thêm điều thiếu sót trong đời sống con.

Hằng ngày con phải cậy nương,
Tương giao mật thiết nguyện cầu thêm lên.
Lời Cha con chẳng hề quên,
Được giao trọng trách đi rao "Đạo Trời".

Phận con Chúa thánh hóa đời,
Truyền cho khắp đất biết lời của Cha.
Thế gian mưu chước quỉ ma,
Vì yêu nhân loại Chúa lìa nhà Cha.

Xuống trần thế giới âm u,
Cô đơn thập tự tay Ngài chịu đinh.
Để cho thế giới bình minh,
Hào quang tỏa sáng tràn đầy bình an.

Thế nhân xin chớ kêu than,
Ăn năn đầu phục quay về cùng Cha.
Đó là tiếng gọi thiết tha,
Tay Ngài mở rộng cho đời sống ta.

Mổi ngày vâng lệnh của Cha,
Ra đi truyền bá phúc âm Tin Lành.
Đời con nguyện Chúa đồng hành,
Hiểm nguy chẳng sợ Thánh Linh ở cùng.

Xin khuyên con chớ chùng lòng,
Tay Chúa nâng đở ôm trong lòng Ngài.
Đời con vâng phục mổi ngày,
Khi Chúa trở lại con về cùng Cha.

Triều Thiên mão Chúa phát ra,
Con được một mão, hào quang chói lòa.
Nước Cha con sẽ sống hoài,
Đồng trị với Chúa Thiên Đàng an vui.

Nguyễn Cẩm Loan