Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 134

Tôi Ao Ước




Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. (Thi Thiên 37:4)

Có bao giờ lòng anh thầm ao ước,
Được làm vua nắm giữ nhiều quyền hành?
Được làm người nổi tiếng khắp hành tinh?
Làm tỉ phú giàu sang nhất thế giới?

Anh ao ước được trần gian ca ngợi,
Được tôn sùng như thể một vĩ nhân?
Được ngợi tôn tài giỏi nhất dương trần,
Được ngưỡng mộ là tinh hoa thời đại?

Đời qua đi, những điều anh để lại,
Có ích gì cho kiếp sống đời sau.
Theo thời gian mọi giá trị phai màu,
Mọi công sức đều trở thành vô nghĩa. 1

Tôi ao ước đời mình như thiên thể 2
Được sáng lòa thu hút những tội nhân.
Từ hư vô trong bóng tối ngập tràn
Nhận ánh sáng và tình yêu rạng rỡ.

Tôi mơ ước, là dòng sông nước vỡ,
Tuôn ngập tràn nguồn sống thật Linh năng. 3
Đem hân hoan, hy vọng Chúa vĩnh hằng,
Vào cuộc sống để niềm vui rộng mở.

Tôi ao ước là một con cá nhỏ, 4
Ngậm đồng tiền dâng Chúa trả thuế thân.
Để ngàn năm đươc nhắc nhở nhiều lần,
Sinh vật nhỏ góp phần vương quốc thánh.

Tôi ao ước là lừa con yên lặng, 5
Được Chúa dùng để Ngài cỡi trên lưng.
Để được nghe tiếng dân chúng reo mừng,
Để cùng bước trên đường đầy khăn áo.

Tôi ao ước là cành cây thiên tuế 6
Được phất cao tung hô Chúa vào thành
Hô-sa-na, Danh chúa được hiển vinh 7
Cùng dân thánh vút lời ca khen ngợi.

Tôi ao ước là thiên binh chờ đợi
Được thổi kèn khi Cứu Chúa tái lâm 8
Thấy tín nhân thế giới vượt mây tầng
Vui sống lại, ngày tương phùng vinh hiển.

Tôi ao ước vương quốc trời thể hiện
Chúa mỉm cười phán bảo một lời khen:
Con vui lên vào nước Chúa vĩnh hằng
Đã sắm sẵn từ khi vừa sáng thế. 9

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2015

1. 2 Phierơ 3: 10-12
2. Đaniên 12:3
3. Giăng 7:38
4. Mathiơ 17:27
5. Mathiơ 21:7
6. Giăng 12:12
7. Mathiơ 21:9
8. Mathiơ 24:31
9. Mathiơ 25: 34