Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 191

Nhắn Người Đi




Kính tặng đoàn truyền giáo Nga...
Anh Trần Long Ngọc, Anh Minh, Cô Dung Vũ.)
.Và Mục sư Nguyễn Quang Hòa.

Ở đó trà xanh có sẵn không
Có khoai lùi giữa bếp tro hồng.?.
Tình thân đủ sưởi tan băng gía
Cảm nhận yêu thương có ấm lòng?

Mục sư Hòa Nguyễn có ‘tri âm’ ?
Có thích pha trò- chút ‘tiếu lâm’(!)
Tha hương chắc phỉ tình tương ngộ
Hạn lâu đâu lẽ ngại mưa dầm!

Nguyên Đán muôn nhà vui đón Tết
Rằng nơi đất khách có Xuân về?
Không bánh chưng bên đòn bánh tét
Có chạnh niềm thương nhớ cố quê!...

Nguyện tỏ lời yên lòng lữ thứ
Rời rã đôi tay đánh lưới người.
Tối mịt chim chưa về đến tổ
Mới hừng đông, thỏ khỏi hang rồi...

Chị Dung, nhờ Chị chuyển giúp lời
Đến cho các cháu khoảng lên mười...
“Nay cháu cúi đầu tin nhận Chúa
Nữa lớn hoa đời sẽ thắm tươi!

Mơi mốt có về nơi Đất Mẹ
Tình yêu thương Chúa chẳng hề vơi
Hoa tim thắm đẫm làn Hương Mới
Xin đem hương Chúa tỏa bao người!”...

Trên Cánh Đồng Nga- chiến tuyến dài...
Tuyết băng nào hiểm kém chông gai!
Giọt lệ nào tuôn tràn mỹ cảm
Nâng hai tay đón, đựng ve Ngài!

(Tôi mấy năm ròng học tiếng Nga
‘A-đin’ là một ; hai: ‘Đờ-va’
Chữ trả cho Thầy, quên sạch...sẽ!
Chẳng đếm ra hồn tới số ba...)

Thôi khỏi đem về chất Vốt-ka
Vẫy tay chào biệt Mác-xcơ-va!
Xin hẹn lần sau, mùa tái ngộ
“See you soon”; “ Đa-xvi-đa-nhà!”...

Hoàng Điệp
Shelby
Hội Thánh Báp Tít
North Birmìngham, Alabama