Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 138

Hãy Yên Lặng




Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. (Thi-thiên 46:10)

Ôi thế giới, với trăm ngàn xao động,
Cả vạn ngàn biến cố suốt ngày đêm.
Bao âm thanh, bao tiếng động vang rền,
Bao khóc lóc, bao cười vang, than thở.

Bao xao động giữa chiến tranh lửa đỏ,
Bao ngàn người di tản tránh đạn bom.
Bao bạo hành, bao tàn sát thảm thương.
Bao nước mắt khóc than niềm uất hận.

Đây thế giới với biết bao rối loạn,
Trong chính trường, ngoài xã hội đấu tranh.
Khi hoan hô, khi đả đảo biểu tình,
Lúc đàn áp, lúc suy tôn tán tụng.

Đây thế giới, kinh tế đang chuyển động.
Bao thương trường, bao sản xuất cạnh tranh.
Kẻ thành công, người phá sản thương ngành,
Kẻ giàu có, người đi vào sạt nghiệp ..

Giữa xao động, tình yêu như sứ điệp,
Chúa phán rằng: hãy yên lặng con ơi 1
Hãy biết ta đang cai quản đất trời 2
Hãy tin cậy, đừng buồn lo, sợ hãi.

Hãy yên tịnh, nhìn bão giông vần vũ,
Khi Lời Ngài tuyên phán phải lặng yên. 3
Những sóng cao, hạ thấp cách dịu hiền,
Thành phẳng lặng biển trời xanh thơ mộng.

Hãy yên lặng, đặt đức tin sống động,
Vào năng quyền, vào tình Chúa lớn lao.
Vào xót thương, vào ân điển tuôn trào,
Vào Linh thánh đầy tình yêu phép lạ. 4

Hãy tin cậy, dâng lên lời cảm tạ,
Để ngục tù, xiềng xích phải rớt ra. 5
Để vinh quang của Chúa được sáng lòa,
Để hy vọng thay hận thù áp bức.

Hãy yên lặng, nghe hồn tim thổn thức,
Cho bao người cuốn về cõi trầm luân.
Nơi hư vô xa cách mãi thiên đường,
Hồn linh khổ đời đời nơi hỏa ngục.

Hãy yên lặng, nhận Linh năng chân thực,
Đi rao truyền nguồn cứu rỗi phúc âm. 6
Ngày mai đây Chúa trở lại mây tầng, 7
Anh hớn hở, hoan ca trời đắc thắng!

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2015

1. Thi thiên 46:10
2. Mathiơ 28:18
3. Mác 4:39
4. Hêbơrơ 2:4
5. Công vị 16:26
6. Công vụ 1:8
7. Mác 14:62