Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 766

Có Ai Biết




Thi-thiên 139:2, “Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi.”
Thi-thiên 102:27, “Song Chúa không hề biến cải, Các năm Chúa không hề cùng.”
Hê-bơ-rơ 13:8, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”

Có ai biết, những cuộc đời đau khổ,
Những con người, không cơm áo ấm no,
Những linh hồn, thật đơn chiếc, rủi ro,
Và tất cả, đổi thay trong phút chốc!?

Có ai biết, sinh ra từ gai gốc,
Hoa xương rồng, có vẻ đẹp tinh vi,
Cam đỏ hồng, đủ màu sắc lạ kỳ,
Giữa sa mạc, có loài hoa huyền bí!?

Có ai biết, một người đầy chí khí,
Đang vui tươi, được mạnh khoẻ bình thường,
Nhưng hôm nay, phải nằm ở tại giường,
Vì sự cố, trong thân người xảy đến!

Có ai biết, hôm qua một người bệnh,
Đang mệt nhoài, chẳng hy vọng, bình an,
Nhưng sớm mai, được sức mới tuôn tràn,
Đời trở lại, trong vinh quang ân điển!

Có ai biết, chuyện đời hay biến chuyển?
Chỉ có Ngài - Đấng biết rõ bạn ơi,
Cha Thiên Thượng, tạo thế giới, cuộc đời,
Ta hãy đến, hạ mình nơi chân Chúa!

Giê-xu Christ - Đấng trên hết muôn vua,
Không hề cùng, không biến đổi, thay dời,
Nhưng y nguyên, vẫn sống mãi đời đời,
Đấng đáng để, chúng ta luôn trông đợi!

Chúa biết rõ, mọi sự đang xảy tới,
Lúc ta ngồi, khi ta đứng bạn ơi,
Từ đằng xa, những ý tưởng con người,
Thật kỳ diệu, ta mau tìm đến Chúa!

Tiểu Minh Ngọc