Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 769

Nhờ Công Cha Mẹ




Châm-ngôn 1:8, “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con”
Thi-thiên 128:1, “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!”

Khi xưa mẹ day cho con,
Phải siêng năng học, để còn tương lai,
Mẹ cha sống chết một mai,
Không ai có thể sống hoài đâu con!

Làm người phải biết nước non,
Cội nguồn sáng thế vẫn còn nhờ ai?
Mọi điều trên thế gian này,
Cả cha lẫn mẹ… do Ngài tạo ra!
Phải luôn kính sợ Đức Cha,
Thánh Linh, Đấng Christ – Ba Ngôi, một Người!
Trước là kính Đức Chúa Trời,
Kế là cha mẹ, mọi người tổ tiên,
Khắc ghi Lời Chúa, làm liền,
Đừng nên chậm trễ mà phiền về sau!
Dù đời có những thương đau,
Nhưng Ngài ở cạnh trước sau quan phòng!
Thánh Linh Chúa ngự trong lòng,
Sẽ luôn dạy bảo, sẽ không sợ gì!
Lời cha mẹ dạy, khắc ghi,
Giúp con thăng tiến, chẳng chi so bằng,
Hôm nay có Chúa ở gần,
Linh hồn vui thỏa, phước ân đầy tràn,
Đường đời rộng mở, bình an,
Việc làm thích hợp, Chúa ban sẵn rồi!

Tạ ơn cứu Chúa Ba Ngôi,
Cho cha mẹ đã dạy tôi nên người,
Tạ ơn Chúa - Đấng đời đời,
Ban cho tất cả như Lời Hứa Ban!

Tiểu Minh Ngọc