Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 778

Gương Sáng Đức Tin




“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.” – 2 Ti-mô-thê 4:7
“Sự chết của các người thánh. Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.” – Thi-thiên 116:15

Trong giờ phút chia tay đầy thương nhớ,
Con lắng lòng, cầu xin Chúa viếng thăm,
Cho gia đình, cùng tất cả người thân,
Sẽ tìm được, bình an nơi Thiên Quốc!

Con thương kính, một cuộc đời thuận phục,
Mấy mươi năm, luôn trung tín theo Ngài,
Đã một lòng, hầu việc Chúa, miệt mài,
Và rao giảng, Tin Lành ra khắp đất!

Tạ ơn Chúa, đã ban người thánh thật,
Để cho đời, một Gương Sáng Đức Tin,
Bày tỏ ra, nhiều bông trái thánh linh,
Cho tất cả, học theo và vững bước!

Con thấy được, Mục Sư là nguồn phước,
Tỏ cho đời, tình Cứu Chúa yêu thương,
Sống với nhau, phải giúp đỡ, nhịn nhường,
Kính sợ Chúa, Đấng vì ta chịu chết!

Trước mặt Chúa, không phải là chấm hết,
Nhưng qua đời, là quý báu, hiển vinh,
Ngài vui lòng, vì “giữ được đức tin,
Đã đánh trận tốt lành … xong sự chạy!”

Giờ tiển biệt, xin hẹn ngày gặp lại,
Nơi Thiên Đàng, tràn vui thỏa, thăng hoa,
Luôn bình an, đầy phước hạnh, một nhà,
Và tất cả, cùng vui mừng bên Chúa!

(Chúng con cùng gia đình vô cùng thương nhớ Mục Sư Bùi Trung Nguơn! Không ngờ, vào tháng 12 vừa qua, tụi con lần đầu đến thăm gia đình Ông Bà Mục Sư tại Việt Nam, thì cũng là lần cuối gặp Mục Sư! Tuy đã yếu rồi, mà Mục Sư vẫn còn ý chí mạnh mẻ bày tỏ đức tin của người hầu việc trung tín! Được nghe Mục Sư kể lại những kỷ niệm hầu việc Chúa khi xưa, chúng con nhận thấy rằng Chúa đã ban phước dư dật cho chúng con được tự do thờ phượng Chúa hôm nay, không bị bắt bớ như mấy chục năm trước ở Việt Nam mà Mục Sư đã trãi qua! Cảm tạ Chúa đã gìn giữ và ban phước cho Ông Bà Mục Sư cùng gia đình trong mọi chặn đường gian nan hầu việc Ngài! Cuộc đời của Mục Sư là một “Gương Sáng Đức Tin” cho chúng con noi theo! Kính tặng bài thơ này để tiển đưa Mục Sư về Thiên Quốc!)
Tiểu Minh Ngọc