Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 792

Cảm Tạ Ơn Cha!




"Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, Và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng." - Thi-thiên 18:35
"Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng." - Châm-ngôn 2:6

Bao năm có Chúa đi cùng,
Đời tôi vui thỏa, tín trung, vững lòng,
Thế gian rồi sẽ hư không,
Nhưng Tình Yêu Chúa một lòng thương tôi!
Cuộc đời trầm bỗng nổi trôi,
Tạ ơn Chúa vẫn trông coi không ngừng,
Phước lành ban xuống không ngưng,
Bình an miên viễn, vui mừng tôi đi!

Vì Ngài toàn tại, toàn tri,
Cho nên chẳng có việc gì quá lo,
Chưa xin, Chúa đã ban cho,
Ôi quyền năng Thánh, ai dò được đâu!?
Thật Ngài có tự ban đầu,
Ba Ngôi vinh hiển, bền lâu muôn đời,
Vì yêu muốn cứu mọi người,
Giê-xu Đấng Christ đã rời Nhà Cha,
Vào đời như thể chúng ta,
Làm Đường Cứu Rỗi, thắng ma-quỷ rồi!

Tạ ơn Chúa mãi không thôi,
Đấng hằng nâng đỡ đời tôi bao lần,
Mọi điều ao ước khi cần,
Ngài luôn định sẵn, ban ân phước nhiều!
Bình an, bảo vệ, thương yêu,
Từng ngày bao phủ sớm chiều quản canh,
Giúp tôi làm những việc lành,
Sống đời vui thỏa, sáng Danh Nước Trời!

Tiểu Minh Ngọc
June 2015
(ĐSPNBT 87)