Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 235

Tâm Niệm Đầu Năm




Con tâm niệm: Đã là con cái Chúa,
Thì Cha ơi! Xin tận hiến cho Ngài.
Trông đợi Chúa như lính canh chờ sáng,
Đầu phục Ngài- Đấng Chủ Tể Quyền Oai.

Ngài xuống phước cho con theo thời điểm,
Bao nhu cầu con khẩn thiết nài xin,
Cha chắc chắn lắng nghe và biết hết,
Làm sao không thương yêu chính con mình?

Mỗi buổi sớm mai khi vừa thức dậy,
Đã kinh nghiệm Ngài Thành Tín vô cùng,
Môt ngày mới _ Ngài yêu con cách mới.
Con nguyện sẽ làm tôi tớ tận trung.

Giữa thực tế Chúa đời đời tể trị,
Soi xét trong lòng, trong trí của con,
Dẫu đồi núi dời, mai nầy biển cạn,
Vua của Muôn Vua là Chúa Hằng Còn.

Tạ ơn Chúa những ngày trời trên đất,
Cha cho cơn bao tận hưởng tuyệt vời,
Xin nhắc con nhớ những người hư mất,
Để nguyện cầu. Để chia xẻ niềm vui.

Năm mới bắt đầu từ trong tâm khảm,
Thờ phượng Cha và phục vụ anh em,
Con tâm niệm hễ tin là tận hiến.
Ngày mỗi ngày con yêu Chúa nhiều hơn.

Đại Mạng Lịnh Cha ban con vẫn nhớ,
Cầu xin sức thiêng, ơn mới từ trời,
Cho con được làm chứng nhân kết quả,
Vinh hiển thuộc Ngài tất cả. Cha ơi!

Nguyễn Hoàng Yến

* Tôi và những chữ T đầu năm:

1. Tâm niệm.
2. Trông đợi Chúa.
3. Thời điểm của Chúa.
4. Thực tế trong Chúa.
5. Thành Tín Chúa.
6. Tận hưởng ơn phước chúa.
7. Tạ ơn Chúa qua cuộc đời truyền rao ơn cứu rỗi của Ngài.