Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 811

Đơn Côi





“Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.” -Giăng 14:18
“Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va.” - Châm ngôn 8:35


Kìa lời Chúa hứa cho ta,
Ngài luôn chăm sóc gần xa mọi người,
Cho ai tin Đức Chúa Trời,
Hết lòng tin cậy những Lời Chúa ban!
Có Ngài ta có bình an,
Tràn đầy sự sống, hân hoan vui mừng,
Phước ơn đổ xuống không ngừng,
Cuộc đời vui thỏa chưa từng biết qua!
Hễ ai tìm gặp được Cha,
Thì lòng được sống nơi Nhà thượng thiên!
Linh hồn sẽ mãi bình yên,
Thánh linh dẫn dắt, chẳng quên bao giờ!
Chúa là Đấng đáng tôn thờ,
Ta không còn phải bơ-vơ lạc loài,
Vì Ngài ở cạnh mãi hoài,
Đời ta có Chúa tháng ngày ủi-an!

Nếu ai còn những lo toan,
Hãy tìm đến Chúa nghỉ an trong Ngài,
Để cho Chúa nắm lấy tay,
Dìu ta qua những chuổi ngày đơn côi!

Tiểu Minh Ngọc