Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 16

Khoe Mình Trong Chúa




“Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình;
người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình.
Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Ðức Giê-hô-va,
là Ðấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất;
vì ta ưa thích những sự ấy, Ðức Giê-hô-va phán vậy.” - Giê-rê-mi 9:23-24

Xin anh chớ vội khoe mình,
Tự lòng anh thấy mình là khôn ngoan.
Xin anh chớ vội oang oang,
Cho mình là khoẻ... là sang giàu gì.
Từ Thu đến Hạ muôn thì (thời),
Có ai biết được việc gì đổi thay!
Hôm nay có của sang giàu,
Ngày mai biết có xu nào hay không?
Hôm qua bay lượn như rồng,
Hôm nay ai biết được giòng sông sâu?
Cho nên anh chớ cậy lâu,
Riêng vào chính sức mình đâu còn nhiều!
Ðời như con gió đưa diều,
Khi lên khi xuống đủ điều nguy nan,
Nên anh hãy đến Suối Vàng,
Cùng Ngài uống nước giàu sang đời đời.
Hãy khoe về Nước Chúa Trời,
Vì anh đã biết được Người “khôn ngoan”!
Ngài luôn “thương xót” mọi đàng,
“công bình”, “chánh trực”, còn vang đất này!

Tiểu Minh Ngọc