Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 817

Một Cuộc Đời Để Sống




“Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.” - Gióp 33:4
“Làm theo sự công bình và ngay thẳng Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ.” - Châm-ngôn 21:3
“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.”-2 Ti-mô-thê 2:15

Ta chỉ có, một cuộc đời để sống,
Một cuộc đời, và chỉ một mà thôi,
Hết sức mình, đừng chểnh mảng thả trôi,
Vì lúc chết, làm sao quay trở lại!

Ta hãy sống, một đời đầy hoa trái,
Tỏa hương thơm, tình yêu Chúa trên Trời,
Trái Thánh Linh, làm sống dậy tình người,
Cùng hiệp một, trở về trong Ân Điển!

Ta hãy nói, rao Lời Ngài bất biến,
Vì Điều Răn, luôn an ủi, thêm ơn,
Giúp ta đi, theo Chân Lý không sờn,
Giềng Mối Chúa, không bao giờ hư mất!

Ta hãy bước, ra đi vì Lẽ Thật,
Thương xót người, còn tản lạc, bơ vơ,
Những linh hồn, còn suy nghĩ, chần chờ,
Chưa muốn đến, nhận vào Hồng Ân Chúa!

Ta cầu nguyện, thiết tha càng hơn nữa,
Xin Tình Trời, chạm đến giữa thế nhân,
Sẽ đụng vào, mỗi người sống xa gần,
Giúp cho họ, biết tìm về Đấng Christ!

Ta hãy sống, một đời đầy hữu ích,
Vì Tình Ngài, vì mục đích Chúa ban,
Vì tha nhân, vì vinh hiển Thiên Đàng,
Vì Ngài đã, ban cho ta sự sống!

Tiểu Minh Ngọc