Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 255

Vì Tôi Với Bạn




Đêm se lạnh không gian như lắng đọng
Hàng thông xanh khoác áo trắng kiêu sa
Đèn lấp lánh như sao chiếu quanh nhà
Đường phủ tuyết chợt thênh thang, bừng sáng.

Tạ ơn Chúa vẽ bức tranh lãng mạn
Nâng hồn thơ theo Thánh Nhạc du dương
Tâm tri ân về ơn Chúa xót thương
Chúa giáng trần cứu tội nhân hư mất!

Lòng ghi khắc nghĩa Giáng Sinh đích thực
Đấng vô tội đã lìa bỏ hiển vinh
Ngài lâm phàm, chết thế và phục sinh
Vì nhân loại, vì chính tôi với bạn!

Chúa sẽ đến lần hai... không kỳ hạn
Mọi mắt nhìn thấy Chúa rạng vinh quang
Rước ai trông đợi Chúa...về Thiên đàng
Và phán xét những ai không tin nhận.

Bạn có thấy vấn vương lòng u uẩn
Bao nhiêu lần Giáng Sinh đến rồi đi...
Niềm vui tan...còn đọng lại những gì,
Cảm nhận thiếu, nghe bất an...trống vắng?

Tận sâu thẳm góc suy tư trầm lặng
Bạn thấy cần một sức sống quyền năng
Bạn mong muốn những giá trị vĩnh hằng
Bạn khao khát tìm hướng đi chuẩn mực?

Hãy tin Chúa- nhận món quà quý nhất-
Bởi đức tin, ân điển được tái sinh
Bạn trở nên con Cha Thánh hiển vinh
Sống trong Chúa- Nguồn phước ân vĩnh cửu!!

Phương Thảo