Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 6

CHÚA GỌI ANH




Chúa gọi mãi mà sao anh chưa đáp
Gọi sáng , gọi chiều, gọi tối, gọi khuya
Gọi đông sang tây, gọi nam sang bắc
Tiếng yêu thương tha thiết gọi anh về.

Chúa gọi anh qua muôn trùng gió cát
Qua rừng sâu núi thẩm biển xa khơi
Qua gió vi vu, qua lời chim hát
Qua bão giông gầm thét, rúng chân trời.

Chúa gọi anh qua bốn mùa thay sắc
Qua vần xoay nhật nguyệt, cõi vô biên
Qua hơi thở nhịp tim chưa ngừng tắt
Qua lương tâm nhỏ nhẹ tiếng thiêng liêng.

Chúa gọi anh bằng tình yêu cao cả
Qua hy sinh đền tội tại Gô-tha
Qua ơn cứu rỗi từ cây thập giá
Đem tình người nối lại với tình Cha.

Chúa gọi anh qua Thánh kinh - Nguồn Sáng
Soi hành trình từ thế giới hư vong
Đến cõi sống tràn ánh dương chói rạng
Giàu phước ân từ Thượng Đế vô chung.

Chúa gọi anh từ ngục tù đen tối
Bao năm đày ải hồn xác hao gầy
Tưởng đã vùi thây rừng sâu hóc núi
Nhưng nhờ Trời lưu lạc tới phương nầy.

Chúa gọi anh từ sang giàu nhung lụa
Trời nào cho! Anh kiêu hãnh cả cười
Tươi thắm đó, nhưng chiều hoa tàn úa
Hồn về đâu phút giả biệt cõi đời?

Chúa gọi anh như gọi con yêu dấu
Đã ngày nào cất bước đến miền xa
Lìa bỏ Cha, nhập miền hư ảo
Sống đời phóng đãng trụy lạc xa hoa

Chúa gọi anh như đứa con lạc bước
Bơ vơ trong sa mạc lạnh cuộc đời
Gia đình đã xa rời nguồn hạnh phước
Cay đắng dài, đau khổ vẫn chưa vơi.

Chúa gọi anh nặng gánh đời mệt mỏi
Đến cùng Ngài dù góc biển chân mây
Đến cùng Ngài dù sớm trưa chiều tối
Yên nghỉ tâm linh, dứt kiếp đọa đày.

Chúa gọi anh từ cõi người ô trọc
Dù khổ tu diệt dục tham sân si
Sống đạo hạnh - nhưng hoài công khó nhọc
Thuyền còn lạc lõng bến tục bờ mê.

Chúa gọi anh đang chìm trong tuyệt vọng
Quá khứ đau buồn, hiện tại điêu linh
Tương lai xám, đời phù trầm ão mộng
Chân lý nào hướng dẫn kiếp nhân sinh?

Chúa gọi anh, chờ một lời đáp tạ
Tình yêu Ngài thắm thiết đẹp muôn thu
Sống vĩnh cửu Chúa ban không đòi giá
Bởi niềm tin anh thoát cảnh đêm mù.

LINH CƯƠNG