Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 820

Nhờ Huyết Chúa




“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” - Ê-phê-sô 1:7
“Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” - Rô-ma 5:9
“Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh” - Hê-bơ-rơ 10:19
“và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.” - Cô-lô-se 1:20

Nhờ huyết Chúa, mà con nay được sống,
Thật gần Ngài, trong vui thỏa bình an,
Trên đoạn đường, còn gặp những gian nan,
Nhưng con biết, Ngài sẽ luôn bảo vệ!

Nhờ huyết Chúa, đã một lần chết thế,
Đã vì con, và tất cả chúng sanh,
Đã mở ra, ánh sáng của Tin Lành,
Đã làm sạch, mọi tội nhơ hư mất!

Nhờ huyết Chúa, con có hy vọng thật,
Vào tương lai, được sống ở Thiên Đàng,
Gần bên Cha, Ngôi vinh hiển cao sang,
Đầy phước hạnh, vui mừng khôn xiết kể!

Nhờ huyết Chúa, ban ra nguồn ân huệ,
Không phải qua, cơn thạnh nộ của Ngài,
Nhưng được xưng công bình, thật lạ thay,
Được thánh hóa, và trở nên người mới!

Nhờ huyết Chúa, con không còn chờ đợi,
Nhưng đến ngay, trình dâng hết mọi điều,
Được đến gần, nơi rất thánh kính yêu,
Cùng trò chuyện, sớm chiều không ngăn cách!

Nhờ huyết Chúa, linh hồn được nên thánh,
Ở khắp nơi, hòa thuận lại với Ngài,
Được bình an, đi theo Chúa từ nay,
Và biết chắc, chỉ duy Ngài có thật!

Cảm tạ Chúa, cứu con người hư mất,
Làm sạch lòng, bằng huyết báu của Ngài,
Không có gì, mà vinh hiển thánh thay,
Bằng Cứu Chúa, Đấng nhân từ, thương xót!

Tiểu Minh Ngọc

(Suối Thiêng 47, 03/2016)