Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 262

Có Gì Để Nhớ?




Hỡi linh- hồn ta , khá ngợi- khen Đức Giê- hô- va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca- tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh- hồn ta, hãy ngợi- khen Đức Giê- hô -va, Chớ quên các ân- huệ của Ngài. Thi-thiên 103:1-2

Người Mỹ có ngày "Chiến Sĩ Trận Vong",
Nhớ ơn những người chết cho đất nước,
Cuộc đời đã qua hàng trăm năm trước,
Đâu trở ngại gì cho thế hệ sau.

Cứu Chúa Jesus tội lỗi gì đâu?
Phải chịu treo mình trên cây thập tự.
Một nhát giáo đâm, huyết Ngàì tuôn đổ,
Trả giá, chuộc ai tin nhận nơi Ngài.

Từ đó cuộc đời được Chúa đổi thay...
Ôi! Ơn lớn nầy làm sao kể xiết.
Ơn ngày thêm ơn, bạn, tôi không biết.
Và không tạ ơn thành tín Chúa Cha.

Tháng năm trần gian nhất định chóng qua,
Cứ sống vô ơn làm sao gặp Chúa.
Ngàn lời tạ ơn! Thêm ngàn lần nữa.
Hãy nhớ ơn Ngài. Luôn tạ ơn Cha!

Bao nhiêu lỗi lầm Chúa vẫn thứ tha.
Cứu Chúa là Cha. Có gì để nhớ?
Hãy nhớ về Cha trong từng hơi thở.
Hãy nhớ về ơn cứu chuộc nhiệm mầu,

Mãi nhớ về Cha là Chúa chí cao,
Cũng mãi là Cha yêu thương gần gũi.
Hãy chọn đi trong vạn lời để nói:
Một lời thôi. Con nhớ: Biết ơn Cha!

Nguyễn Hoàng Yến