Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 198

Siêu Thời Gian




Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày (2 Phi-e-rơ 3:8)
Ngài biến hóa trước mặt các người ấy mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. (Mathiơ 17:2-3)

Anh đang đứng trong thời gian hiện tại,
Giữa đất trời đầy cát bụi trôi bay.
Giữa đêm đen, giữa trời sáng ban ngày,
Giữa giờ khắc, giữa tháng năm liên tiếp.

Anh đang sống nghe nhịp tim đập nhịp,
Cảm biết mình hiện hữu giữa vần xoay.
Giữa trăng sao, tỉ thiên thể phô bày,
Trong vũ trụ không-thời gian vô tận.

Thời gian nào khi Chúa Trời sáng tạo,
Linh vận hành, vô hạn cõi thời gian.
Thần quyền năng kết vật chất thiên ngàn
Từ hư ảo thành đất trời quang đãng 1

Anh cảm nhận thời gian mình giới hạn,
Làm thế nào hiểu được khoảng vô biên.
Bao thông tin thu thập chỉ nhãn tiền,
Rồi tan biến theo tháng ngày vô định.

Anh muốn có một tầm nhìn khải tượng,
Một tầm nhìn xuyên quá khứ tương lai.
Vượt tháng năm, sống chết cõi trần ai,
Trong mục đích không-thời gian miên viễn.

Núi Hóa Hình, siêu thời gian thể hiện,
Chúa hội đàm, quá khứ với Ê-li.
Với Môi se qua mặc khải diệu kỳ, 2
Đem nhân loại vào tương lai vinh hiển.

Ta được cứu bởi tình yêu ân điển,
Là được nhìn siêu lịch sử thời gian.
Ta tiếp giao trò chuyện Chúa thiên đàng, 3
Đã sinh sống trên 2000 năm trước.

Được mặc khải qua tầm nhìn thiên phước,
Thấy đời nầy, thấy cả cõi lai sinh.
Chân bước đi trên cát bụi muôn hình,
Hồn phấn khởi ca vang "Miền Vinh Hiển". 4

Ôi huyền nhiệm, siêu thời gian thể hiện,
Cho bao người nhận cứu rỗi hồng ân.
Ta biết ơn, cảm tạ Chúa ngàn lần,
Ta ngưỡng vọng trời vinh quang vô tận.

THANH HỮU
Tháng 6 năm 2016

1. Sáng thế ký 1:2
2. Mathiơ 17: 3
3. Giăng 15:7, 16:24
4. Thánh Ca Miền Vinh Hiển , số 344