Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 21

Hãy Tưởng Nhớ Ngài




“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi,
trước khi những ngày gian nan chưa đến,
trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng;
trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao chưa tối tăm,
và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa“ - Truyền Ðạo 12:1-2

Hãy tưởng nhớ Ngài khi còn thơ ấu,
Khi gian nan chưa đến ngập trong đời,
Khi buồn đau chưa phá mất nụ cười,
Ðể cho bạn mãi tuôn tràn ơn phước!

Hãy kính sợ (Ngài) khi sông chưa cạn nước,
Khi hoàng hôn chưa khuất bóng sau nhà,
Khi trăng sao còn ánh sáng thiên hà,
Ðể bạn sống trọn đời bao hạnh phúc!

Bạn hỡi bạn, đừng quên đi từng phút,
Từng tháng ngày, Chúa đã tạo cho ta,
Mang bình an, nắng ấm thật bao la,
Và sẽ mãi tràn niềm tin hy vọng!

Đời có Chúa, là không còn trống vắng,
Không buồn đau, không nước mắt nhề nhòa,
Mà chỉ có, buổi bình minh sáng tỏa,
Trọn tháng ngày, ta tưởng nhớ Chúa Cha!

Tiểu Minh Ngọc
Saturday, January 15, 2005