Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 275

Có Một Tấm Lòng




Ồ, thật rồi, em đi lấy chồng !
Bỏ lại sau lưng một nhớ mong.
Nhà thờ cô quạnh vì vắng bóng.
Chúa cũng buồn thiu, em biết không ?

Bên ấy, giờ này, em có vui ?
Gấm vóc, lụa là, hoa thắm tươi ?
Pháo hồng tan tác, lòng anh vỡ.
Một mảnh tình đơn sao khó nguôi !

Ừ, thế là em bỏ anh đi !
Không lời từ biệt lúc chia ly.
Xin đừng bỏ Chúa nghe, em nhé !
Mất Chúa, em còn lại những chi ?

Mất Chúa, em còn lại những chi ?
Của cải nhân gian hợp lại ly. (1)
Linh hồn đã mất, chi chuộc lại ? (2)
Ấy lời Kinh Thánh hãy còn ghi.

Cầu nguyện cho em ở nơi xa.
Vẫn giữ tình yêu trong Chúa Cha.
Lúc buồn, hãy nhớ về nơi cũ.
Có một tấm lòng vẫn thiết tha !

Triệu Dũng.
FL, 2016.

(1): Mathio 6: 19: Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.
(2): Mác 8: 36: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?