Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 847

Làm Mới Lại Theo Lời Chúa




“Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời.” – Rô-ma 7:4
“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” – Rô-ma 12:2

Nhờ thân thể Chúa Giê-xu,
Chết thay tội lỗi ngục tù của ta,
Theo Ngài thì phải tránh xa,
Những điều ô-uế, tà ma đời này!
Thật lòng, thay đổi từ đây,
Ở trong Đấng Christ, mỗi ngày mới luôn,
Để Lời Chúa mãi tràn tuôn,
Và ta kết quả với muôn điều lành,
Để cho Chúa được sáng Danh,
Thế gian thấy được Tin Lành - Đường Đi,
Chỉ Ngài thánh khiết, toàn tri,
Chúa là quý nhất, không gì sánh hơn!

Sống theo ý Chúa không sờn,
Thánh linh Ngài sẽ ban ơn, quan phòng,
Vững tin nơi Chúa, cậy trông,
Tránh xa cám dỗ, trọn lòng theo Cha!
Thế gian rồi sẽ chóng qua,
Bỏ đi người cũ, để mà mới luôn,
Phước Ngài sẽ mãi tràn tuôn,
Khi ta thật sống trong Nguồn Sức Thiêng!
Lời Ngài, suy gẫm trước tiên,
Lắng nghe tiếng Chúa, làm liền chớ quên,
Biết rằng Ngài vẫn cạnh bên,
Giúp ta sống đúng, vững bền không thôi!

Tiểu Minh Ngọc