Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 7

CHÚA ĐÃ VÀO ĐỜI




Dù chẳng một lần được đến thăm
Đồi Gô-tha, thạch mộ Chúa nằm
Mà lòng rung cảm trong hoài niệm
Chúa chết vì ta, vỡ thánh tâm.
Ôi Chúa! Ngày xưa khổ thập hình
Thương người, huyết đổ, tận hy sinh
Tội chất ngất cao Ngài xóa hết
Hồng ân muôn trượng trải mông mênh.
Đường chiến thắng là đường thập tự
Chén đắng cay Chúa chẳng từ nan
Không an giấc dưới tầng địa phủ
Nỗi đau Ngài đưa đến vinh quang.
Chúa thác, trang đời không chấm hết
Phục sinh hiển hách, mạnh vùng lên
Vượt qua cõi chết, Ngài tiêu diệt
Nọc tội, Sa-tan, mọi đế quyền.
Chúa sống đổi đời mỗi tín nhân
Bản ngã vùi chôn lối thủy trầm
Tân sinh hiển hiện năng quyền Chúa
Hồn nhẹ lên khơi sạch bụi trần.
Chúa sống đem về hy vọng sống
Nguồn vui viên miễn. Bóng đêm xa
Nắng lên tan biến sầu vô vọng
Đất trời vang dội phục sinh ca.

LINH CƯƠNG