Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 228

Xuân Bất Tận




5Đấng ngồi trên ngai phán: "Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật." (Khải Huyền 21:5)

Xuân thuở sơ khai vườn đia đàng,
Xuân tràn sông nước ánh vinh quang. 1
Xuân nghe hương phấn như bích ngọc, 2
Xuân ngập hoa thơm trái vạn ngàn. 3

Xuân đã đến rồi ai đợi trông,
Ai mong lộc nở dưới nắng hồng.
Ai chờ ong bướm bay dưới nắng,
Ai ngắm mai vàng dệt ước mong.

Xuân đã đến rồi xuân lại đi,
Làm sao níu kéo buổi xuân thì.
Làm sao hưởng trọn xuân sung mãn,
Tách biệt đau buồn cõi sinh ly?

"Cây Sống" nguồn xuân Chúa cất xa 4
Vườn xuân gai góc trong lệ nhòa.
Làm sao tìm lại Xuân muôn thưở,
Hoang vắng u buồn dạ xót xa!

Tình yêu tuyệt đỉnh Chúa vun trồng,
Thập giá tạo thành chỗ cậy trông
Thập giá là cây ban sự sống,
Huyết Chúa hoa xuân tỏa ánh hồng

Xuân đã từ đây bắt nhip cầu, 5
Từ lòng Thiên Chúa chốn thâm sâu.
Vào trong lối nhỏ hồn hoang vắng,
Nối lại tình yêu quá nhiệm mầu.

Em đứng dậy, ngắm Thiên Xuân bát ngát,
Hít vào hồn, nguồn thiên lực vĩnh sinh..
Em bơi trong, sông Linh Thánh an bình,
Em ca ngợi, lời Thiên ca uy dũng.

Em trải lòng, dâng hồn linh chúc tụng
Cùng hòa đồng, nguồn sinh lực thiên ân
Em chìm trong vinh quang thánh vô ngần
Cùng Cứu Chúa hưởng Mùa Xuân Bất Tận.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2017

1. Sáng thế ký 2: 10-11
2. Sáng thế ký 2: 12
3. Sáng thế ký 2: 9-11
4. Sáng thế ký 3:24
5. Êphêsô 2: 16