Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 874

Hiệp Chung




2 Cô-rinh-tô 13:11, “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.”
Ê-phê-sô 4:3, “dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.”
Ê-phê-sô 4:13 “cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.”
Phi-líp 2:5 “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có”
1 Cô-rinh-tô 1:10, “Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.”


Hiệp Chung kính Chúa, yêu người
Tuy hai, mà một như Lời Chúa ban,
Mỗi ngày vui thỏa bình an,
Cậy nhờ sức Chúa tuôn tràn giúp ta!
Hiệp nhau, hát bản tình ca,
Chung lòng theo ý thánh Cha dạy mình,
Lắng nghe tiếng Đức Thánh Linh,
Dạy khuyên nhắc nhở… hết mình làm theo!
Trao cho Chúa nắm chắc neo,
Thuyền ta Chung Hiệp giàu nghèo chẳng lo,
Mọi điều Chúa sẽ ban cho,
Vì Ngài biết rõ, sẽ cho khi cần!
Em anh Chung Hiệp đỡ nâng,
Một lòng một ý xa gần bên nhau,
Lời Ngài suy gẫm tâm giao,
Rao truyền Danh Chúa, ta nào ngại chi!
Bình an, hy vọng bước đi,
Hiệp Chung trong Chúa quyền uy đời đời!

(Kính Thương tặng cô Chung chú Hiệp!)
Tiểu Minh Ngọc