Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 876

Đầy Dẫy Đức Thánh Linh!




“Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.” – Ê-phê-sô 5:18
“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” – Rô-ma 12:1-2
“Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.” – Lu-ca 11:9-10
Ga-la-ti 3:2, “Tôi chỉ hỏi anh em một câu nầy: Ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh?”
Ga-la-ti 5:16, “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”
Rô-ma 15:13, “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!”
2 Ti-mô-thê 1:14, “Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành.”


Làm con của Đức Chúa Trời,
Chúng ta cần phải theo Lời Ngài khuyên,
Điều Răn, Giềng Mối ban truyền,
Thánh Linh đầy dẫy, chớ quên bao giờ!
Sống làm của lễ tôn thờ,
Dọn lòng trong sạch, không dơ bẩn gì,
Sao cho xứng đáng lễ nghi,
Cuộc đời, tư tưởng, chẳng gì phạm sai!
Thánh Linh làm chủ, quản cai,
Mọi nơi, mọi lúc, tháng ngày trong ta,
Mọi điều, hành động gần xa,
Thánh Linh Chúa sẽ xét tra tận tường!
Vì Ngài là Đấng Yêu Thương,
Muốn ta sống mãi trong đường Chúa ban,
Để ta kinh nghiệm bình an,
Tràn đầy năng lực chống gian trừ tà,
Khó khăn, thử thách vượt qua,
Làm công việc Chúa thật là hiển vinh,
Thế gian thấy được công bình,
Nhờ Nguồn Ân Điển, Thiên Tình ban cho!
Thánh Linh luôn giúp, chẳng lo,
Ngài ban dư dật, ấm no, thỏa lòng,
Vững tin, ta mãi cậy trông,
Nguyện xin Linh Chúa ngự trong ta hoài,
Tràn đầy Dầu Chúa mỗi ngày,
Sống theo mục đích Chúa Ngài ban cho! A-men!

Tiểu Minh Ngọc