Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 304

Tầm Nhìn Đổi Mới




Nắng tắt vội khi mây đen vần vũ
Gió lạnh căm rít mạnh giữa trưa hè,
Dõi trời xa...quay quắt dạ sắt se...
Thương đất mẹ chìm đau thương dâu bể!

Biển thân yêu trải bao đời thế hệ
Luôn hiền hòa nuôi sống vạn gia đình,
Nay nhiễm độc nằm vật vã lặng thinh
Từng cơn sóng xô bờ như than thở

Như vỗ về người dân đang nức nở
Bất lực nhìn hải sản chết lênh đênh.
Vùng Nam Bộ cũng đồng cảnh bấp bênh
Lúa oằn mình trong đồng sâu ngập mặn...

Còn đâu nữa thảm lúa vàng trĩu nặng
Niềm tự hào muôn thuở của miền Nam
Bởi nhân họa sao có thể đành cam
Tiếng nấc nghẹn xuyên đại dương châu lục.

Bao tai ương, ngoại xâm không khuất phục
Vẫn kiên cường, bất khuất ngẩng cao đầu,
Triệu tấm lòng quặn thắt một niềm đau
Xin thương xót Chúa ơi, cứu dân Việt!

Muôn mái ấm an vui khóc ly biệt
Nơi xứ người tìm mưu kế sinh nhai
Dâng tấm lòng cầu khẩn Chúa quyền oai
Nghe tiếng Chúa dịu êm : Ta tể trị.

Xin giúp con vượt lên sự ủy mị
Gạt lệ sầu, biến khắc khoải đau thương
Thành hành động chia sẻ dẫu tha phương
Tin cậy Chúa Nhân Từ , con trông đợi.

Hướng lên Chúa hướng tầm nhìn đổi mới
Chúa Yêu Thương có mục đích tốt lành
Mong một ngày trời Việt sẽ trong xanh
Khi dân tộc tôn thờ đầu phục Chúa.

Sẽ không còn sự tối tăm giăng bủa
Nguồn nhật quang chiếu rọi khắp nơi nơi
Toàn quốc dân chúc tán Chúa đời đời
Nguồn phước hạnh- thờ Chúa Trời cao cả!

Chúa quyền năng sẽ khởi làm phép lạ
Việc lớn lao cho dân Việt dấu yêu
Sông mát tuôn giữa sa mạc tiêu điều
Linh ân Chúa tràn đầy trên quê Việt!

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi có sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (Giê-rê-mi 29:11)
“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài” ( Thi thiên 37:7)
“ Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay” ( TT 33:12)

Phương Thảo