Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 893

Bài Học Nơi Ngài




Ê-sai 64:8, “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài.”
Cô-lô-se 2:10, “Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực.”
1 Cô-rinh-tô 1:30, “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta”

Tạ ơn Chúa tạo ra ta,
Ban cho ân tứ làm ra việc lành!
Biết rằng có Chúa quản canh,
Và ban cơ hội hoàn thành ý Cha!
Theo Ngài chẳng quản gần xa,
Gian nan thử thách người ta chê cười,
Nhưng nhờ ơn Chúa đời đời,
Một lòng kính sợ, dâng lời ngợi khen!
Chúa là Ánh Sáng, Ngọn Đèn,
Dẫn ta qua khỏi đêm đen cuộc đời!
Ngài ban thêm sức mọi nơi,
Biến ta thành những con người tốt thay!
Đừng nên buồn tủi tháng ngày,
Nhưng nương cậy Chúa đổi thay trong mình!
Nguyện cầu xin Chúa Thánh Linh,
Ban cho quyền phép, an bình càng hơn,
Trong Ngài tràn những phước ơn,
Dâng mình hầu việc không sờn không nguôi!
Dù đời trôi nổi ngược xuôi,
Nhưng ta có Chúa giúp rồi sợ chi!
Tạ ơn Chúa Đấng Toàn Tri,
Toàn năng, toàn tại, trị vì muôn dân,
Vui mừng ta hãy lại gần,
Tôn vinh Danh Chúa chí nhân đời đời!

Tiểu Minh Ngọc
Thứ Năm, 01/12/2017