Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 896

Kỷ Niệm Thân Thương




“Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Thi-thiên 121:7 - Thi-thiên 121:7
“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.” - Thi-thiên 9:10
“Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết.” - Thi-thiên 48:14

Nhớ về kỷ niệm thân thương,
Nhớ về phố nhỏ, con đường, hàng cây,
Nhớ về hạnh phúc tháng ngày,
Khi Ba còn đó nắm tay mỉm cười…
Thật là ngắn ngủi cuộc đời,
Có ai biết được điểm thời cách ngăn,
Để con có thể sống gần,
Bên Ba yêu quý tình thân gia đình!
Trãi qua những cuộc hành trình,
Vui buồn lẫn lộn rồi mình chia xa,
Nhưng nhờ có Chúa chúng ta,
Ngài luôn gìn giữ chẳng xa bao giờ!
Hết lòng kính Chúa tôn thờ,
Vững tin hy vọng trông chờ Ý Cha,
Biết rằng ngày đó không xa,
Ba, con sẽ gặp tại Nhà Thượng Thiên!
Duy Ngài còn đó y nguyên,
Dẫn đưa từng bước đến Miền Bình An,
Dù cho cuộc sống gian nan,
Nhưng con biết chắc Thiên Đàng có Ba!
Tạ ơn tình Chúa bao la,
Hằng luôn bảo vệ chúng ta mỗi ngày,
Ngợi khen Danh Thánh quyền oai,
Đã cho Ba sống những ngày với con!

Tiểu Minh Ngọc
Thứ Hai, June 12, 2017