Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 907

Bậc Cao Niên




“Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Được thạnh mậu và xanh tươi” - Thi-thiên 92:14

Kính chào quý bác cao niên,
Tám mươi hơn nữa, bình yên trong Ngài!
Có người sức vẫn dẻo dai,
Có người đẹp lão bên ngoài dáng đi
Có người chẳng biết bịnh chi,
Có người mệt mỏi, bước đi nhẹ nhàng
Có người bịnh hoạn gian nan,
Có người vui thỏa hát vang lời Ngài,
Có người còn một, mất hai,
Có người chồng vợ, sánh vai về già,
Có người thì được ở nhà,
Có người thì phải sống xa gia đình…

Cậy nhờ có Chúa bên mình,
Sống vui, sống khỏe, an bình mọi nơi,
Tuổi già, đầu bạc, thảnh thơi,
Xem đàn con cháu, hát lời tôn vinh,
Công bình sống có đức tin,
Trọn lòng kính Chúa - Đấng gìn giữ luôn!

Tiểu Minh Ngọc