Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 5

Món Quà Ðêm Ðông




"Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai,
Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên;
nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta." - Ma-thi-ơ 1:23

Ngày xưa ngày xửa lâu rồi...
Trong vùng hẻo lánh núi đồi xa xôi,
Mùa Ðông giá lạnh từng hồi,
Một Hài Nhi nhỏ trên Ngôi giáng trần!
Vì yêu nhân thế vô ngần,
Vì con người mãi lạnh dần xa Cha...
Nhưng Ngài vẫn đến làm hòa,
Ðêm Ðông... máng cỏ... chói lòa tình thương!
Bạn ơi, chớ mãi lạc đường,
Ðừng lo vướng bận... sầu vương trong đời...
Hãy mau đến với Chúa Trời,
Ðêm Ðông đón nhận Tình Người ban cho!
Ðể đời bạn khỏi âu lo,
Khỏi buồn hay khổ giằng co trong đời!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, November 23, 2004