Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 925

Xin Chúa Đoái Xem




2 Sa-mu-ên 22:4, “Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, là Đấng đáng khen ngợi; Thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi.”
“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. 2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.” – Thi-thiên 16:1-2
Thi-thiên 119:50, “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.”
Thi-thiên 119:133, “Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa; Chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi.”
Thi-thiên 119:154, “Xin hãy binh vực duyên cớ tôi, và chuộc tôi; Cũng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa.”

Đời con bao nổi bất an,
Sáng ra thức dậy lo toan bao điều,
Cuộc đời có bấy là nhiêu,
Sao con lo lắng sớm chiều đó đây?!
Ôi sao bận rộn cả ngày,
Tới khuya về tới… mệt nhoài cả thân!
Thời gian cứ mãi trôi dần,
Chuổi ngày khổ nhọc vẫn gần với con!
Nhiều khi sức lực mỏi mòn,
Con buồn chán nản chẳng còn muốn chi…
Hỏi lòng còn có điều gì,
Con cầu xin Chúa toàn tri quan lòng!
Xin cho con biết cậy trông,
Tìm về mục đích Chúa mong con làm,
Chuyện đời thật khó mà cam,
Xin Ngài giúp sức, cho tâm hướng về,
Bỏ đi những nỗi ê-chề,
Những gì không tốt, lề-mề chẳng hay!
Xin quyền năng Chúa đổi thay,
Cho con vững mạnh biết quay về Nhà,
Cho con vui thỏa gần xa,
Nhớ ơn Chúa đã ban ra mỗi ngày,
Cho con cảm tạ từng giây,
Hát khen ngợi Chúa thánh thay năng quyền,
Biết rằng Chúa vẫn y nguyên,
Nhưng người, vũ trụ chút liền qua đi!
Xin cho con mãi bước đi,
Sống theo Lời Chúa quyền uy đời đời,
Cho con quyết chí, chẳng rời,
Luôn gần với Chúa mọi thời mọi nơi!
Duy Ngài quý nhất trên đời,
Không như trần thế nhiều lời bất an…
Nguyện đời con mãi hát vang,
Tình Trời miên viễn, sẵn ban mọi điều!

(Khi nhớ đến những tâm sự của chị Hai kể, Chúa cho em viết được bài thơ này tặng chị!
Trong những lúc buồn lòng, khổ nhọc mà không ai có thể thông biết được, thì Chúa luôn
lắng nghe nỗi lòng và lời cầu xin của chúng ta! Nguyện xin Chúa luôn yên ủi và nâng
đỡ chị trong mọi lúc, mọi nơi, cho chị thấy được Chúa là quý nhất và sự sống đời đời
là nguồn hy vọng, yên ủi, vui mừng của chúng ta! Tạ ơn Chúa!)
Tiểu Minh Ngọc
Thứ Bảy, 03/25/2017