Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 10

Vợ Hiền Trong Chúa




"Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình,
y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy" - Cô-lô-se 3:18

Vợ ơi xin hãy nghe đây,
Nghe lời Chúa bảo đêm ngày mến thương.
Vợ chồng thì phải tợ tương,
Cùng nhau tin cậy trên đường với Cha.
Trong đời dù có bôn ba,
Phải nên quyết chí dù là khổ đau.
Vợ thì phải biết làm sao,
Phục chồng vâng Chúa trên cao đời đời.
Vợ thì xin chớ nhiều lời,
Khi cần thì nói một lời khuyên lơn.
Thông thường nhịn nhục thì hơn,
Phải nên kiên nhẫn đừng hờn giận nhau.
Vợ chồng đùm bọc khi đau,
Chớ đừng nên nói càu nhàu xấu thêm.
Nói gì thì nói dịu êm,
Ðể cho đời sống êm đềm thỏa vui.
Nếu như có thể nên cười,
Cho đời chồng vợ mãi tươi thuận hòa!

Tiểu Minh Ngọc
Febuary 23rd, 2003