Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 930

Đường Đi Theo Chúa




“bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” - Rô-ma 8:39
“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.” – Thi-thiên 16:1-2

Đường đi theo Chúa gian nan,
Bao nhiêu trở ngại, kẻ gian ngó nhìn,
Quỷ ma tứ phía rập rình,
Chúng tìm đủ cách giập mình thân con!
Nhưng lòng quyết chí sắc son,
Linh hồn kính Chúa không mòn mỏi chi,
Bởi con biết Chúa trị vì,
Mọi nơi, mọi lúc, quyền uy vẹn toàn!
Lòng con có Chúa bình an,
Thánh Linh dẫn dắt, phước ban mỗi ngày,
Trên đời này chẳng có ai,
Chẳng gì có thể lung lay được lòng!
Đời con nguyện mãi cậy trông,
Vững tin nơi Chúa, sẽ không nao sờn,
Cho dù thử thách nhiều hơn,
Cho dù ma quỷ cản chơn con hoài,
Cho dù đến trễ Nhà Ngài,
Thì con vẫn đến tỏ bày với Cha,
Hai dòng nước mắt tuôn ra,
Con xin Chúa giúp đuổi xa gian tà!
Ôi tình yêu Chúa bao la,
Ngài không chậm trễ, đến xoa dịu lòng,
Quyền năng, phước hạnh, mênh mông,
Thiên Đàng ban xuống ngập lòng của con!
Mỗi ngày yêu Chúa càng hơn,
Hết lòng phục vụ, biết ơn Chúa hoài,
Vui mừng hát ngợi khen Ngài,
Không ai như Chúa, thánh thay đời đời!

(Dựa theo lời chia sẻ của cô Hồng Thái. Dù bị ma-quỷ cản trở cô đi mua nước đá cho Hội Thánh, khi đến nơi thì buổi nhóm đã kết thúc, nhưng cô Hồng Thái vẫn đến và quỳ xuống cầu nguyện với Ngài… Cô đã tuôn nước mắt mà bày tỏ hết lòng của cô xin Chúa giúp đỡ… Con rất cảm động và được khích lệ vì tấm lòng yêu mến Chúa, trung tín hầu việc Ngài, phục vụ anh em mình của Cô! Con xin gởi tặng Cô bài thơ này, viết theo lời làm chứng của Cô trong buổi cầu nguyện tối thứ Năm của LĐPNBT).
Tiểu Minh Ngọc