Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 11

Kiên Trì Và Can Ðảm




“Nhưng Ðấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa;
mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy,
là sự chúng ta lấy làm vinh hiển.” - Hê-bê-rơ 3:6

Qua ngày tháng, anh thầm đi với Chúa,
Có bao giờ, anh chấp vấn Chúa không?
Vì bao nhiêu, điều rối rắm trong lòng,
Nên anh đã, lung lay lòng tin cậy!

Có khi nào, anh chờ hoài không thấy,
Câu trả lời, mà anh nguyện bấy lâu?
Rồi anh đi, tìm thú vui giải sầu,
Mất can đảm, anh xa dần với Chúa!

Anh có biết ,Ngài là Vua muôn vua,
Đấng Toàn Năng, đã tạo dựng con người,
Ðem yêu thương trang trải khắp nơi nơi,
Ngài luôn biết, hiểu thông và giúp đỡ!

Vậy anh hãy, cầm đôi tay rộng mở,
Của Chúa Ngài, luôn sẵn đợi anh vào!
Xin anh hãy, kiên trì đừng nôn nao,
Nhưng can đảm, đợi chờ và trung tín!

Ðặt hy vọng, nơi quyền năng Thánh Linh,
Anh hân hoan, vui vẻ, vững tâm mình,
Rồi anh sẽ, thấy Ngài không chậm trễ,
Ban mọi điều, tốt nhất và khó tin!


Tiểu Minh Ngọc
Sunday, October 31, 2004