Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 933

Chúc Xuân




"Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." - Phi-líp 4:7
"Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng! Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa." - Thi-thiên 89:15
"Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!" - 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16
" Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy." - 3 Giăng 1:2

Trời Xuân vui nhộn khắp nơi,
Ta ngồi thong thả viết lời chúc Xuân...
Chúc cho cô bác xa gần,
Mẹ cha anh chị tràn ân phước Ngài,
Chúc cho bè bạn tháng ngày,
Gia đình hạnh phúc trong ngoài thoả vui,
Bình an, mạnh khoẻ không thôi,
Vững tin vào Chúa Ba Ngôi đời đời!
Đầu năm kính Chúa yêu người,
Sống làm vinh hiển Danh Trời chí cao,
Tình Xuân thắm thiết dạt dào,
Sẽ luôn yên ủi nâng cao tinh thần!
Nguyện xin phước hạnh, linh ân,
Giữ gìn tất cả sống gần bên Cha,
Để lòng luôn hát ngợi ca,
Biết ơn Chúa đã yêu ta không ngừng!
Trời Xuân lòng thật vui mừng,
Bình an miên viễn, bước chân vững vàng,
Mọi người hướng đến Thiên Đàng,
Đón Xuân trong Chúa, sẻ san phước lành!

Tiểu Minh Ngọc