Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1

Máu Chảy Về Tim.




Có dòng sông nào không về với biển ?
Có mạch máu nào chẳng chảy về tim ?
Nên từ lâu nhân-loại vẫn đi tìm
Chân, thiện, mỹ để trở về nguồn-cội.
Nhưng tội lỗi, vâng, chính là tội-lỗi,
Bức tường-thành ngăn cách mối tương-giao
Giữa loài người và Thượng-Ðế trên cao.

Có dòng sông nào không về với biển,
Có mạch máu nào chẳng chảy về tim.
Bạn tôi ơi, sao bạn vẫn đi tìm,
Khi Cứu-Chúa đứng bên ngoài cửa đợi ?
Nhanh lên với ! Nhanh lên giùm bạn hỡi !
Vì thời-gian không đứng đợi bao giờ !

tbm