Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 935

Chúa Yêu Mọi Người




“Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội.” – Truyền-đạo 7:20
"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. " – Rô-ma 5:8
“Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.” - 1 Giăng 2:25

Trên đời ai tốt ai hay,
Chẳng ai hoàn thiện thẳng ngay trong ngoài,
Chỉ duy có một không hai,
Chúa Giê-xu Christ thánh thay vẹn toàn!
Nhưng Ngài chẳng ghét nhân gian,
Mà yêu đến nổi chịu oan một mình,
Chết trên thập giá hiển vinh,
Bằng lòng gánh hết tội tình cho ta!
Tạ ơn Chúa đã thứ tha,
Cứu con về với Tình Cha đời đời,
Huyết Ngài rửa sạch mọi người,
Linh hồn thánh hóa cuộc đời hướng thiên!
Tin Mừng ta phải rao truyền,
Khi người nghe đến mà liền nghĩ suy,
“Trần gian có bấy là chi,
Cuối cùng cũng chết, còn gì trong ta?”
Ăn năn tránh mọi xấu xa,
Hạ mình trước Chúa bao la nhân từ,
Tình Ngài hằng hữu tràn dư,
Vẫn luôn chờ đón không trừ một ai!
Hãy mau tin nhận Con Ngài,
Linh hồn được sống mãi hoài trong Cha!

Tiểu Minh Ngọc
(NSM Xuân 2018 - Wed. 01/03/2018)