Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 936

Đấng Luôn Đợi Chờ




“Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?” - Thi-thiên 27:1
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” - Phi-líp 4:13
“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” - 2 Phi-e-rơ 3:9

Tuổi thơ tôi chẳng biết cười,
Bần cùng tuổi nhục một thời trãi qua,
Không vui sướng được như là,
Bạn bè cùng tuổi la cà cùng nhau!
Nhưng đời lặng lẽ trôi mau,
Thời kỳ đúng hẹn khổ đau tan dần,
Đến khi gặp Chúa quyền năng,
Đấng luôn kiên nhẫn ở gần quản canh,
Ngài ban không dứt phước lành,
Cho tôi thỏa nguyện, làm thành ước mơ,
Dạy tôi biết sống đợi chờ,
Vì Ngài thành tín đã chờ đợi tôi!
Ôi tình yêu Chúa Ba Ngôi,
Ôi Nguồn Ân Điển không thôi tuôn tràn,
Nhận vào tôi sống bình an,
Quyết tâm phục vụ, cưu mang việc Ngài!
Đời tôi vui thỏa hôm nay,
Nhờ Ngài thêm sức bền dai không ngừng,
Hết lòng cảm tạ không ngưng,
Trọn đời theo dấu bước chân của Ngài!
Thế gian tôi sẽ sợ ai,
Khi mà có Chúa quyền oai quan phòng,
Thánh Linh ngự ở trong lòng,
Thường xuyên nhắc nhở và không xa lìa!
Ngài luôn chờ đón bạn kìa,
Hãy mau quay lại mà về bên Cha!
Tình yêu Đấng Christ bao la,
Suốt đời còn đó, thương ta không ngừng!

(Dựa theo lời chia sẻ của chị Diễm Thu về cuộc đời thơ ấu, dẫu nghèo khổ nhưng vẫn chịu khó đi học, quyết tâm cho đến cùng, học thần học, và có ước nguyện trở thành giáo viên dạy Kinh Thánh! Chị kinh nghiệm được sự kiên nhẫn chờ đợi của Chúa cho mỗi người trong mỗi trường hợp khác nhau; Ngài ban cho mỗi người những ân tứ khác nhau và dùng họ trong những chương trình khác nhau! )
Tiểu Minh Ngọc