Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 338

Chúa Sống - Đường Sự Sống




(Dựa theo ý trong sách Lu-ca 24: 1-8)

Một sáng sớm bình minh vừa ló dạng
Các bà kia vội vã bước đi ra
Các bà kia vội vã rời khỏi nhà
Mang hương liệu xức dầu thơm xác Chúa.

Nhưng hỡi ôi, xác Ngài không còn nữa
Chỉ mộ không với vải liệm đó thôi
Nước mắt tuôn, lòng thấp thỏm bồi hồi
Ai lấy trộm xác Chúa đi đâu mất???

Thiên sứ đến ánh hào quang phảng phất
Hỏi họ rằng các ngươi khóc nỗi chi?
Các ngươi tìm xác của Chúa làm gì?
Tìm Đấng Sống đâu trong vòng kẻ chết???

Chúa đã phán sao các ngươi quên hết?
Kìa mộ không, Chúa đã sống lại rồi
Hãy xem đi, Chúa chẳng ở đó đâu
Ngài sống lại, sống đời đời, vinh hiển.

Chúa sống lại, một tin mừng bất biến
Một tin mừng rúng động cõi ma vương
Chúa sống lại mở ra một con đường
Đường sự sống cho ai người tin nhận.

Nầy bạn hỡi, nếu còn đang vướng bận
Còn lo âu, buồn bã với chán chường
Hãy quay về bên Cứu Chúa yêu thương
Để được hưởng nguồn bình an tuyệt diệu.

Phục sinh 2018

-Bình Tú Ngọc-